Biến Đổi Để Tìm Kiếm Hạnh Phúc
Thịnh nói với Ngần rằng đừng cố thay đổi anh, nếu không chịu đựng được thì li dị. Ngần đã từng tự hào vì cải tạo được chồng từ một người hút thuốc, luộm thuộm thành người gọn gàng, biết giúp vợ chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, Thịnh khẳng định rằng chỉ có tình yêu mới khiến người ta thay đổi. Ngần bĩu môi khi nghe Thịnh nói về sĩ diện, nhưng cô nhận ra không thể thay đổi tính hoang phí của anh. Thịnh cho rằng anh tiêu tiền đúng chỗ, không hoang phí, và dù không giàu, anh cũng kiếm được vài trăm triệu mỗi năm từ công việc khoa học của mình.
Thịnh là người hào phóng và hay giúp đỡ mọi người. Khi thấy nhân viên mới không có máy tính, Thịnh liền cho cậu mượn máy tính của mình. Khi bạn cần 5 triệu đồng để thanh toán viện phí cho vợ, Thịnh không ngần ngại cho luôn, xem như quà thăm vợ cậu. Mặc dù không phải con trưởng trong gia đình, Thịnh vẫn đóng 100 triệu đồng cho việc xây nhà thờ họ, khiến mọi người vui mừng. Khi bị Ngần mắng vì tiêu tiền phung phí, Thịnh chỉ cười và cho rằng giúp đỡ là cách nhận lộc từ tổ tiên. Thịnh cũng khuyên cháu mình phải tự kiếm tiền nếu muốn học ở Hà Nội, vì gia đình không có nhiều điều kiện.
Thịnh lại mang những đứa trẻ về nhà nuôi ăn học miễn phí. Ngần cảm thấy điên rồ nhưng Thịnh giải thích rằng giúp đỡ chúng không có gì sai. Sau khi tốt nghiệp, việc xin việc cho các cháu không khó nhờ vào uy tín của Thịnh. Tuy nhiên, anh cảm thấy có nợ với bạn bè và luôn giúp đỡ họ, khiến Ngần không ít lần bực bội. Thịnh nói rằng mỗi người có cách sống riêng và anh không muốn sống ích kỷ. Giúp đỡ người khác khiến anh thấy thanh thản. Ngần tự an ủi rằng có lẽ vì Thịnh rộng rãi nên được trời thương ban phước.
Dần dần, Ngần không còn khó chịu khi thấy chồng giúp đỡ bạn bè, mà ngược lại, chị cảm thấy tự hào khi nhìn ánh mắt biết ơn của họ. Ngần nhớ lời sách khuyên: "Đừng cố cải tạo bạn đời, hãy thay đổi chính mình để gần gũi nhau hơn, và hạnh phúc sẽ đến."
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thay-doi-de-hanh-phuc-20120216124715377.chn